Cộng đồng mạng

Nam sinh viên 'quay lưng' với 17 triệu nhặt được

Nam sinh viên 'quay lưng' với 17 triệu nhặt được

Trong cơm có sạn, trong cát có "vàng"

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau thông tin nam sinh viên ĐH Xây dựng (Hà Nội) – Nguyễn Trọng Khánh trao trả 17 triệu đồng nhặt được trên đường cho chị Trần Thị Ngoan (Phố Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) với hàng loạt lời khen ngợi dành cho chàng trai trẻ. Theo văn bản của CAP. Mai Động (Q. Hoàng Mai) gửi đến BGH Trường ĐH Xây dựng thì vào ngày 03 tháng 11, Khánh cùng bạn cùng lớpĐinh Văn Hiếu có nhặt được ví trên đường Lĩnh Nam có chứa giấy tờ tùy thân và số tiền gần 17 triệu đồng.

-image-1387966075170

Thông tin SV Xây dựng trao 17 triệu nhặt trên đương cho người mất được nhiều bạn trẻ chia sẻ và bày tỏ sự ngưỡng mộ

Không tham của rơi, Khánh và Hiếu đã mang đến cơ quan công an, nhờ điều tra và trao trả cho chủ nhân chiếc ví là chị Nguyễn Thị Ngoan. Hành động đẹp của hai sinh viên khiến nhiều người ngưỡng mộ, CAP. Mai Động sau đó đã gửi công văn đến BGH ĐH Xây dựng đề nghị biểu dương, “khen thưởng” kịp thời. Thông tin sau đó được lan truyền trên mạng và tạo thành hiệu ứng tích cực trong suy nghĩ của nhiều bạn trẻ.

-image-1387966198996

-image-1387966229797

 

-image-1387966240701

Dân mạng không ngớt lời khen dành cho Trọng Khánh và bạn cùng lớp Văn Hiếu

-image-1387966355632

-image-1387966364322

Hình ảnh Khánh (sinh viên lớp 58 CD6, ĐH Xây dựng) bình dị ngoài đời

“Việt Nam còn rất nhiều người tốt, mình mà nhặt được mình cũng làm vậy. Vì mình đã bị mất vài lần nên rất hiểu cảm giác” – một cư dân mạng chia sẻ. Một bạn trẻ có nick-name Hưng Nguyễn nói: “Có thể nhiều người cho rằng hai sinh viên này làm màu nhưng chỉ ở trong hoàn cảnh đấy các bạn mới hiểu, cảm giác được giúp người khác có lại những gì họ mất thật sự hạnh phúc lắm”.

Được biết, Khánh sinh năm 1995 và hiện tại đang học lớp 58 CD6, quê ở Hưng Hà, Thái Bình.

Vụ hôi bia đáng xấu hổ ở Đồng Nai

Đọc thêm: Xúc Động Bức Ảnh Người Dân Nhặt Dâu Bị Đổ Giúp Cô Hàng Rong

Hiểu Phương