Điện thoại

Nếu như Note 7 không “nổ”, đây sẽ là chiếc phablet Android tuyệt vời nhất năm 2016!

Nếu như Note 7 không “nổ”, đây sẽ là chiếc phablet Android tuyệt vời nhất năm 2016!

Note 7

Công bằng mà nói, trong phân khúc phablet cao cấp, chưa có nhà sản xuất nào có thể vượt qua dòng Note của Samsung. Và với Galaxy Note 7, nếu sản phẩm này không “phát nổ” thì có thể đây chính là chiếc phablet Android tuyệt vời nhất trong năm 2016!

Note 7

Galaxy Note 7 vốn không có nhiều đột phá, nhưng đây được đánh giá là sản phẩm hoàn thiện nhất từ trước đến nay của Samsung. Những công nghệ mới về màn hình, camera, bút S-Pen, máy quét mống mắt… đã thực sự gây choáng ngợp cho toàn giới công nghệ. 

Note 7 sở hữu một kiểu dáng tuyệt đẹp với màn hình cong quyến rũ như S7 Edge, đồng thời tổng thể lại mang vẻ vuông vức và lịch lãm như Note 5. Có thể nói, Note 7 đã thừa hưởng toàn bộ những ưu điểm nổi trội nhất trên cả 2 người anh em này.

Xem thêm: Bước tiến của Samsung Galaxy Note 7: Công nghệ mới và chiến lược mới!

Note 7

Bên cạnh đó, nếu như S7 Edge từng được đánh giá là chiếc camera-phone lọt top nhất nhì thế giới (theo DxOMark), thì trên Note 7, Samsung cũng tự hào mang đến cho người dùng một trải nghiệm camera đỉnh cao tương tự, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn đàn anh.

Cấu hình của Note 7 cũng rất mạnh mẽ với bộ chip Exynos 8890, RAM 4GB. Đặc biệt lần này Samsung mang đến bộ giao diện người dùng Grace UX được đổi mới hoàn toàn, trở nên đẹp hơn, nhẹ nhàng và cao cấp hơn.

Thiết bị này còn là một trong những smartphone đầu tiên được trang bị máy quét mống mắt hiện đại nhất cùng khả năng chống bụi, chống nước theo chuẩn IP68. Cây bút S Pen trên Note 7 cũng được Samsung nâng lên một “tầm cao mới” với hàng loạt những bổ sung đáng giá về tính năng.

Note 7

Đẹp là vậy, tốt là vậy, nhưng “hồng nhan” thì “bạc phận”. Chỉ 2 tuần sau ngày mở bán chính thức, Galaxy Note 7 đã phải khiến cả thế giới sững sờ trước scandal cháy nổ của mình.

Sau đó, mặc cho những nỗ lực của Samsung đã thu hồi và đưa trở lại siêu phẩm này ra thị trường, Note 7 vẫn tiếp tục “phát nổ” để rồi bị chính cha đẻ Samsung “kết liễu” trên toàn thế giới. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng vỏn vẹn 70 ngày.

Xem thêm: Hành trình "thất thủ" đầy nuối tiếc của siêu phẩm Galaxy Note 7

Note 7

Note 7 từ một siêu phẩm đỉnh cao, bỗng chốc trở thành cơn “ác mộng” với nhà sản xuất xứ Hàn. Đây chính là một bài học cực kì đắt giá mà Samsung phải nhận trong năm qua. 

Với lần hụt chân này, Samsung sẽ phải tự đứng dậy và không ngừng cố gắng để lấy lại niềm tin của người dùng trong tương lai. Tất cả hy vọng hiện tại của hãng đang đổ dồn về flagship kế tiếp Galaxy S8 và Note 8 sẽ được ra mắt trong thời gian tới. 

Bạn có nghĩ như mình không, nếu như Note 7 không phát nổ thì đây sẽ là chiếc phablet Android tuyệt vời nhất năm qua?

Theo TGDĐ