Xe A-Z

Minh “Nhựa” tiếp tục khoe ảnh “thần gió” Pagani Huayra anh vừa tậu

Minh “Nhựa” tiếp tục khoe ảnh “thần gió” Pagani Huayra anh vừa tậu

 Bài viết liên quan

Không giấu được cảm xúc, đại gia Minh “Nhựa” đã chia sẻ niềm vui này tới toàn hội mê siêu xe trên cả nước. Anh còn đăng tải đoạn video “khui công” chiếc Pagani tại cảng VICT ở Sài Gòn.

 Video: Minh "Nhựa" phấn khích "khui công" Pagani Huayra.

Xuất hiện cùng anh đến cảng đón “thần gió” chính là người vợ mà anh đã từng  “đòi tự tử” cách đây không lâu. Qua đoạn video và một số hình ảnh chủ nhân Pagani Huayra chia sẻ thì “thần gió” vừa về nước có ngoại thất màu vàng cam. Giống hệt với chiếc mà anh từng bỏ lỡ cách đây vài tháng.

Minh "Nhựa" bên cạnh "thần gió" Pagani.

Trong đoạn video khuôn mặt đại gia trong ngành nhựa thể hiện rõ sự phấn khích và niềm hạnh phúc. Điều đó cũng quá dễ hiểu, vì ở thời điểm hiện tại “thần gió” Pagani Huayra của anh “độc” nhất Việt Nam.

Chiếc xe có ngoại thất màu vàng cam nổi bật.

Ngay cả “dân chơi” như Cường “Đô-la” cũng phải nể phục với độ chịu chơi và chịu chi của người bạn này. Tại Sài Gòn, đại gia Minh “Nhựa”, Cường “Đô-la”, thiếu gia Phan Thành và một số tay chơi khác cũng thường xuyên “hẹn hò” và offline cùng nhau.

Hình ảnh Pagani Huayra vừa cập bến.

Trước sự xuất hiện của đoạn video này, nhiều khả năng “thần gió” Pagani sẽ được ra biển số trắng và dạo phố Sài Gòn trong vài ngày tới. Như vậy, giới mê siêu xe tại Sài Gòn lại có thêm “đối tượng” để săn lùng.

Chiếc xe anh vừa tậu giống hệt với Pagani anh từng bị bỏ lỡ do thuế suất quá cao trước kia.

Mặc dù đại gia Minh “Nhựa” đã chia sẻ video cũng như hình ảnh “thần gió” Pagani Huayra. Nhưng giá thành của siêu xe này vẫn chưa được anh tiết lộ. Được biết, trước thời điểm tăng thuế siêu xe này có giá 78 tỷ đồng. Và mức giá này có thể sẽ bị “đẩy” lên cao hơn nữa do mức thuế mới đã áp dụng.

Ảnh: NVCC

 

Đại gia Minh “Nhựa” cùng vợ đón “thần gió” Pagani Huayra về nước

(Techz.vn) Sau nhiều động thái về việc tậu Pagani Huayra, đại gia Minh “Nhựa” đã chính thức có mặt tại Mỹ để đón “thần gió” về nước.