Cộng đồng mạng

Kinh hoàng vụ chôn xương động vật giả làm hài cốt liệt sĩ

Kinh hoàng vụ chôn xương động vật giả làm hài cốt liệt sĩ

Thật khó hiểu khi Ngân hàng Chính sách xã hội lại tiếp tay, chi hàng tỉ đồng cho nhà ngoại cảm, táng tận lương tâm làm giả hài cốt liệt sĩ.

Trong một phóng sự được VTV thực hiện và mới được công bố về sự thực nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ, người xem đã không thể kìm chế được phẫn nộ. Nhân vật chính, “nhà tâm linh” Nguyễn Thanh Thúy (cậu Thủy) nguyên là một công an bị sa thải, đã tự nhận mình có khả năng ngoại cảm, tìm mộ liệt sĩ để lừa người nhà  nạn nhân. Mỗi vụ như vậy, Thúy thu về 120 triệu tiền mặt, không kể chi phí đi đường do người nhà liệt sĩ phải bao trọn gói.

Kinh hoàng vụ chôn xương động vật giả làm hài cốt liệt sĩ-image-1382636899655

"Nhà ngoại cảm" lừa đảo "cậu Thủy" trong một lần chỉ huy đi tìm mộ

Quy trình thực hiện lần lượt diễn ra như sau: Người nhà liệt sĩ có nhu cầu tìm mộ đến gặp Thúy, đặt cọc trước 15 triệu. Sau khoảng thời gian 5-6 tháng, Thúy hẹn người nhà liệt sĩ kia đến, chỉ địa điểm nơi có mộ cần tìm. Khi đến gần khu vực đã chuẩn bị sẵn, Thúy sẽ giả làm phép “vong nhập” để tăng thêm phần kịch tính, tin tưởng. Vị trí mà “vong” chỉ cũng chính là nơi mà Thúy chuẩn bị từ trước. Sau một vài chục phân đất được đào bới, những phần di hài di vật dần lộ ra.

Với “tài năng” của mình, cậu Thủy đã nhanh chóng tạo được tiếng vang. Từ sau khi mãn hạn tù vì tàng trữ vũ khí trái phép, nhân vật này trở về làng ở Yên Phong, Bắc Ninh, hành nghề tìm mộ liệt sĩ. Chỉ một thời gian ngắn, từ căn nhà tranh vách đất, Thúy đã trở thành địa chủ với rất nhiều đất đai, biệt thự to vật vã.

Kinh hoàng vụ chôn xương động vật giả làm hài cốt liệt sĩ-image-1382636534280

Tiền thu được từ việc tìm mộ liệt sĩ khiến "cậu Thủy" có cơ ngơi khang trang như vậy

Tuy nhiên, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, ở vụ nào cũng tìm được chính xác những gì mà “nhà ngoại cảm” cậu Thủy nói trước như: bi đông đựng nước, mũ cối còn nguyên lớp giấy bì bên ngoài và đặc biệt, đôi dép cao su còn rất mới. Chính những sự thật hiển hiện và hết sức phi lý này mà hành vi của Thúy bị nghi ngờ.

Trong một lần kết hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội để tìm phần mộ liệt sĩ ở Quảng Trị, việc làm của Thúy đã bị đưa ra ngoài ánh sáng. Do đã được báo trước về các nghi vấn từ 3 vụ “quy tập” tương tự tại Đắk Lắk và Bình Phước, BCHQS tỉnh Quảng Trị đã bảo vệ hiện trường và thực hiện đào bới bằng tay để đối chứng, với sự chứng kiến của NH CSXH, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Quảng Trị, cùng thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương.

Kinh hoàng vụ chôn xương động vật giả làm hài cốt liệt sĩ-image-1382636559995

Những "di vật liệt sĩ" được tìm thấy còn quá mới

Lúc này đây thì hàng loạt dấu hiệu làm giả hiện trường đã được phơi bày. Cụ thể, đất ở đây đã được đào bới từ trước nên tơi xốp, đào bằng tay được hơn 1 m trong khi dân quân đào đối chứng ở ba miệng hố xung quanh chỉ được tối đa khoảng 20 cm.

Kinh hoàng vụ chôn xương động vật giả làm hài cốt liệt sĩ-image-1382636578453

Các rễ cây dưới đất đều bị chặt chưa lâu. Tại nơi phát hiện “hài cốt” vẫn xuất hiện lá tràm xanh tươi.

Trước quá nhiều điều bất thường như vậy, đại tá Trần Minh Thanh, Chính ủy BCHQS tỉnh Quảng Trị, đã phải kết luận ngay với người của NH CSXH tại đó rằng: “Một việc làm nếu chúng ta không làm hết trách nhiệm của mình thì chúng ta có tội với người đã mất. Hôm nay có các anh giám sát hiện trường để xem xét. Có thể kết luận rằng những nơi mà có hài cốt, có di vật gì đó, là những nơi đã được chuẩn bị và đào sẵn”.

Đến tối cùng ngày, BCHQS tỉnh, huyện và chính quyền xã Gio Mai kết luận số hài cốt tìm được không đủ cơ sở để xác định là HCLS, vì thế các cơ quan này không tham gia tiếp tục khai quật.

Kinh hoàng vụ chôn xương động vật giả làm hài cốt liệt sĩ-image-1382636701135

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Sự khó hiểu ở đây là vì sao Ngân hàng của nhà nước như NH CSXH lại tiếp tay cho các nhà ngoại cảm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của dễ dàng đến vậy. Con số 75 triệu đồng/ hài cốt tìm thấy không phải là nhỏ. Gộp chung 4 vụ trong 7 tháng thực hiện, “cậu Thủy” đã thu về 7,9 tỉ đồng tiền công, một con số khổng lổ.

Trước những thông tin được đăng tải lần này, cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ. Không ai có thể tin được việc làm thiêng liêng với các liệt sĩ, người có công với tổ quốc lại bị đem ra lừa đảo, chuộc lợi cá nhân như vậy:

 Kinh hoàng vụ chôn xương động vật giả làm hài cốt liệt sĩ-image-1382636623442

Kinh hoàng vụ chôn xương động vật giả làm hài cốt liệt sĩ-image-1382636627879

Kinh hoàng vụ chôn xương động vật giả làm hài cốt liệt sĩ-image-1382636629469

Kinh hoàng vụ chôn xương động vật giả làm hài cốt liệt sĩ-image-1382636630348

Nội dung phóng sự còn đem đến cho người xem thêm nhiều nghi vấn nữa, bạn đọc quan tâm có thể theo dõi clip dưới đây:

 

Mời bạn xem thêm:VTV vạch mặt thất đức của các "nhà ngoại cảm"

Công Thành