Điện thoại

Độ điện thoại thành đồ độc - Một thú chơi kỳ lạ

Độ điện thoại thành đồ độc - Một thú chơi kỳ lạ

Suốt chiều dài 10 năm lịch sử di động, người Việt đang dần thể hiện bản lĩnh với sự sáng tạo đến bất ngờ với những sản phẩm "dế độ" độc nhất vô nhị.

<> 

Cuộc chơi của "dế độ"


Có một dân chơi "dế độ" đã từng nói: "Nước ngoài dân chơi thừa tiền lắm của họ độ xe, độ du thuyền xa xỉ phẩm thì Việt Nam có cái điện thoại là quý lắm rồi, nên vì thế 'hô biến' nó trở nên độc đáo hơn cũng là một thú vui khó cưỡng".

 

Quả thực, sự thâm nhập của các sản phẩm di động vào Việt Nam cũng chỉ ngót nghét trên dưới chục năm nhưng cũng đã đủ chứng kiến những trào lưu "độ dế" mà sản phẩm là những chiếc di động có một không hai cả về hình thức lẫn tính năng.

 

Ngược dòng thời gian một chút, quay về những năm 2004, 2005, giới sành chơi di động bỗng dưng rộ lên mốt săn máy Siemens SL45 để về nghe nhạc. Mặc dù là model có xuất xứ từ năm 2000 và đến thời điểm đó cũng đã ngưng sản xuất, nhưng với tính năng nghe nhạc chất lượng cao cùng thời lượng pin tốt đã khiến chú dế này trở thành mục tiêu săn tìm của những dân chơi.

 

 


Siemens SL45 - chú dế đem lại nhiều cảm hứng cho dân "độ dế" (Ảnh:Muare).

 

 

Chưa dừng ở đó, SL45 trở thành một trào lưu với những bản mod trứ danh. Từ việc mod phần mềm firmware với những tính năng mới như FM không cần tai nghe, hỗ trợ thẻ nhớ dung lượng lớn, MP3 Player thêm bộ điều hợp âm hay các tính năng ghi âm cuộc gọi không giới hạn... thì siêu phẩm này còn được dân chơi "độ" lại hình dáng bằng những bộ cánh bóng bẩy, không thua gì một chiếc điện thoại xa xỉ.

 

Lần lượt những bộ vỏ gỗ hay pin extra... lần lượt ra đời và khoác lên Siemens SL45, biến nó thành một điện thoại nghe nhạc thời thượng với dung lượng pin khủng. Ngoài ra, nhiều dân chơi còn dày công kiếm đủ các loại tai nghe để chế vào thay cho tai nghe với chân chuyên dụng của dòng máy này từ các thương hiệu Audio Technica, Sennheiser, AKG... để từ đó chiếc điện thoại này được bình chọn là "Nghe nhạc hận đời không đối thủ".

 

 


Khó có thể kiếm mẫu "dế" nghe nhạc nào được độ nhiều hơn SL45 (Ảnh:Sl4x.com).

 

 

Sau thời điểm 2005, cuộc chơi cũng sớm tàn canh bởi sự ra mắt hàng loạt điện thoại nghe nhạc giá rẻ xấp xỉ 2 triệu, hỗ trợ thẻ nhớ, chân cắm tai nghe 2.5mm thậm chí là 3.5mm thông dụng. Siemens SL45 đã có những ngày huy hoàng và rồi cũng chìm dần vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những cuộc độ dế cao siêu hơn.

 

Dư âm của trào lưu vỏ gỗ được khai sinh bởi sự xuất hiện dòng điện thoại cao cấp Mobiado. Thời gian đầu, giới dân chơi còn e dè bởi tay nghề gia công gỗ và chế tác các tiểu tiết như bàn phím, nút bấm còn "non tay". Nhưng cũng chỉ sau một năm, thị trường xuất hiện hàng loạt những di động vỏ gỗ, vỏ mica mà ruột là các dòng máy như Nokia, Siemens với kiểu dáng không thua gì chiếc điện thoại ngàn đô Mobiado.

 

Sang những năm gần đây, cuộc chơi độ dế chìm dần bởi sự xuất hiện hàng loạt mặt hàng điện thoại xa xỉ vào Việt Nam. Người có tiền muốn dế độc có thể đặt từ nước ngoài đem về với chế tác tinh xảo hơn cũng như được bảo hành và các đặc quyền như một khách hàng VIP. Lần lượt những chiếc iPhone 2G mạ crom, mạ vàng xuất hiện và chúng thường được đặt làm ở nước ngoài bởi cho tới nay, công nghệ mạ vỏ tĩnh điện Việt Nam chưa có ai đầu tư một nhà xưởng chỉ để làm riêng cho điện thoại.

 

N-Gage được độ thêm camera trông thật "ngầu".

 

Lác đác trong cuộc chơi dần mai một ấy xuất hiện những dân chơi giàu tâm huyết với những phiên bản dế độ để đời mà đơn cử là thành viên Anh 7 của diễn đàn GSM với những sản phẩm như N-Gage độ cảm biến hành vi, độ camera hay gần đây nhất là Nokia 1202 kèm máy chiếu. Ngoài ra siêu phẩm iPhone 2G cũng đã từng xuất hiện với bộ mặt sau có quả táo sáng LED trắng như trên các máy Macbook của Apple.

 

Sự khéo léo kết hợp cũng như tính sáng tạo trong những sản phẩm độc đáo ấy đã khắc họa rõ nét những "modder" của Việt Nam với tài năng mà dân chơi nước ngoài cũng khó lòng sánh kịp.

 

Độ dế là nghệ thuật, modder là nghệ sỹ


Độ dế giờ đây không còn nhiều đất diễn bởi các siêu di động đã có quá thừa tính năng rồi và người tiêu dùng có vẻ như lắm tiền hơn và cũng "lười hơn", không còn bay bổng theo những chú "dế độ". Những cái tên Lâm "Hào Nam", Phương "Paloma" cũng dần lặng chìm theo phong trào độ dế và những hội modder trực tuyến

 

Anh Việt, Giám đốc một công ty thiết kế quảng cáo ở Thanh Xuân cho biết: "Ngày xưa cũng máu mê chế vỏ, độ dế lắm, nhất là cái đận Nokia 6300 và trào lưu Mobiado đang thịnh hành. Vì đam mê mà nhiều lúc máy CNC của mình còn bỏ luôn việc cắt, gọt của khách mà cả thợ lẫn sếp châu đầu vào nắn nắn chỉnh chỉnh từng mũi khoan, đường kẻ trên máy tính để sao cho ra đời một bộ vỏ 'độ' ưng ý nhất".

 

Hay gần đây nhất là anh Huỳnh Phú Tiến hay còn biết đến với nickname Anh 7 vẫn nhiều ấp ủ với những dự án độ dế có một không hai. Anh cho biết: "Phải bỏ ra khá nhiều thời gian cũng như công sức, nhưng khi hoàn thành mỗi sản phẩm, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và lại càng đam mê hơn với công việc này".

 

 

iPhone 2G đã được độ, bao giờ đến lượt iPhone 4?

 

 

Nếu chỉ đơn giản là bỏ tiền ra và mua một sản phẩm độ sẵn, đó không còn là đam mê mà chỉ là một cách tiêu tiền khoe giàu. Để độ được một chú dế là cả một kỳ công vì ngoài đam mê, người chơi phải thực sự khéo léo, am tường cả phần cứng lẫn phần mềm, từng cách đi dây hay tháo main, lắp ốc.

 

Có lẽ, trong một góc nào đó của những người Việt sáng tạo yêu dế độ, thú chơi này vẫn còn cháy bỏng và âm ỉ để rồi chờ ngày bùng phát. Biết đâu, một vài năm tới, chúng ta sẽ có dịp chứng kiến iPhone 4 phát hình 3D hay Samsung Galaxy S II có thêm máy chiếu fullHD? Không gì là không thể và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và tự hào vào sự sáng tạo, quyết tâm cũng như sự am tường của những modder Việt Nam.