Nhịp sống số

Điểm lại các trào lưu chụp ảnh kỳ cục nhất năm 2011

Điểm lại các trào lưu chụp ảnh kỳ cục nhất năm 2011
align="left">Năm 2011 vừa qua đánh dấu một quãng thời gian cực kỳ sôi động trong giới nhiếp ảnh với vô số trào lưu mới lạ xuất hiện. Ấn tượng trong số đó phải kể tới phong trào chụp ảnh bay, nằm sấp, dear photograph, chụp ảnh nằm sấp…Cùng điểm lại những trào lưu chụp ảnh đã và đang “làm mưa làm gió” trong quãng thời gian vừa qua:
 
Chụp ảnh bay
 
Những tấm ảnh bay đầu tiên được thực hiện bởi Natsumi Hayashi, một cô gái chỉ mới 17 tuổi tại Nhật Bản. Bộ ảnh của cô sau khi đăng tải lên internet đã được cư dân mạng khắp nơi trên thế giới hưởng ứng nhiệt liệt. Ý tưởng “chúng ta đang sống trong một xã hội quá căng thẳng cũng như bị kìm nén bởi trọng lực trái đất và tôi muốn mọi người có cảm giác như được bay bổng trong giây lát để xóa bỏ mọi áp lực đời thường” của Natsumi đã tạo được ấn tượng mạnh đối với người xem.
 


Để chụp được những tấm ảnh như thế này, người chụp nên thiết lập chế độ chụp liên tiếp với tốc độ nhanh nhất có thể (1/320s hoặc nhanh hơn). Nếu sở hữu một máy ảnh DSLR, khuyến khích người chụp sử dụng ống kính góc rộng, hoặc những ống normal tiêu cự 50mm. Đối với mẫu ảnh, nên tạo ra những tư thế sao cho thật giống với lúc đang hoạt động dưới mặt đất, hoặc “phá cách” hoàn toàn.
 


Tại Việt Nam, cơn sốt chụp ảnh bay cũng được giới trẻ hưởng ứng khá nhiệt tình với vô số những tấm ảnh độc đáo.
 
Chụp ảnh nằm sấp (còn gọi là planking)
 
Được lấy cảm hứng từ trào lưu chụp ảnh bay của Natsumi Hayashi, hai cô gái Đài Loan có biệt danh Forbidden Sexyality (25 tuổi, Đài Bắc) và Karren (28 tuổi, Đài Trung) đã tạo nên cơn sốt “nằm sấp” với những tấm hình được chụp trong tư thế nằm úp mặt trên bậc thềm, đường phố, ghế đá…thậm chí, phong trào này “hot” tới mức cả ông chủ tạp chí Playboy nổi tiếng mặc dù đã 85 tuổi cũng sở hữu những bức ảnh nằm sấp gây sốc cho cộng đồng mạng.
 
 
Yêu cầu về máy ảnh để chụp những tấm ảnh nằm sấp không cao, quan trọng chỉ là tư thế của mẫu ảnh. Tạo dáng càng độc, địa điểm chụp càng lạ thì bức ảnh của bạn sẽ được đánh giá cao.
 
Tuy nhiên, sau khi một chàng trai 20 tuổi tại Australia đã thiệt mạng khi cố chụp nằm sấp tại ban công tầng 7, trào lưu này đã chính thức bị tuyên bố “khai tử” do mức độ nguy hiểm của nó.
 
Chụp ảnh tách đầu
 
Tên tiếng Anh của những tấm ảnh tách đầu là Horsemaning, được đặt theo Headless Horseman (kỵ sĩ không đầu). Để chụp được những bức hình như thế này, một người sẽ làm tư thế giấu đầu và người kia giấu thân để tạo cảm giác chủ thể trong bức ảnh bị tách làm hai phần đầu, thân riêng biệt.
 

 
Chụp ảnh giấu mặt
 
Mitsuko Nagone, một nữ sinh tại Nhật Bản khi khởi xướng trào lưu chụp ảnh giấu mặt đã cho rằng: “Cái tôi của con người không phải là được tìm thấy mà do được sáng tạo ra. Mọi người thường hỏi ‘tôi là ai?’, nhưng rút cuộc đến cuối cùng vẫn cứ mông lung hoài. Tôi cố tình không chụp những biểu cảm của diện mạo là bởi vì con người luôn dùng khuôn mặt để nhận biết ‘họ là ai?’, để rồi cuối cùng vẫn không biết tôi là ai”.
 


Với chân lý đó, vô số những bức ảnh giấu mặt đã được ra đời với khá nhiều tư thế khác nhau. Không chỉ độc và lạ như những trào lưu chụp ảnh đã kể trên, những tấm ảnh này còn mang nhiều ý nghĩa khá sâu sắc. Một tấm ảnh giấu mặt đẹp cần khiến người xem khi nhìn vào sẽ thấy được “cái tôi” của con người bạn.
 
Chụp ảnh kiểu… bốc hơi
 
Chủ thể trong những tấm ảnh mang phong cách “bốc hơi” chỉ là các bộ quần áo đời thường của con người. Bằng cách sắp xếp sao cho khung cảnh giống như chủ nhân (vì một lý do nào đó) đã “thoát xác” khỏi bộ trang phục của mình.
 


Những bức ảnh theo phong cách này cũng tạo nên một cơn sốt nhỏ với khá nhiều hình ảnh độc đáo.
 
Chụp ảnh theo phong cách cú rình mồi
 
Hay nói cách khác, nhân vật trong bức ảnh sẽ phải ngồi như một con cú đang rình mồi, ngồi xổm và nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó. Hàng trăm người tại Mỹ và Australia đã đăng tải những bức ảnh kiểu này lên mạng, và điều đáng nói ở đây là họ cố gắng thực hiện các tư thế ngồi ở những vị trí càng cheo leo càng tốt.
 


Tuy được giới trẻ tại Mỹ và Australia hưởng ứng nhiệt tình, nhưng trào lưu này cũng nhanh chóng bị dập tắt vì để chụp được các tấm hình như thế này, nhiều khi nhân vật trong ảnh phải ngồi lên những nơi cực kì nguy hiểm.
 
Trào lưu Dear photograph – “ảnh trong ảnh”
 
Trào lưu chụp ảnh Dear photograph được Taylor Jones, một anh chàng 22 tuổi sống tại Kitchener, Ontario, Canada khởi xướng hồi tháng 5/2011. Kiểu chụp lồng ghép quá khứ vào hiện tại này tái hiện lại những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến khi thấy cảnh vật trong quá khứ như “khôi phục” lại ở khung cảnh hiện tại.
 
Tại Việt Nam, phong trào chụp ảnh Dear photograph cũng được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt tình trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Các tấm ảnh tái hiện lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đời học sinh đã gợi lại vô số kỷ niệm trong kí ức của người xem.
 


Những phong cách chụp ảnh trên là các trào lưu nổi bật nhất trong năm 2011 vừa qua. Ngoài ra, còn vô số các cơn sốt nhỏ lẻ khác nhưng chưa đủ “sức nóng” để lôi kéo đại bộ phận cư dân mạng tham gia như:
 
Chụp ảnh trồng cây chuối
 


Chụp ảnh rót trà
 


Chụp ảnh giả cột
 


Chụp ảnh sắp nhảy
 


Chụp ảnh bay trên mặt nước
 
 
(Tổng hợp)