Cộng đồng mạng

Dân mạng "bức xúc" trước tâm sự của chàng phục vụ bàn

Dân mạng

Nhổ nước bọt vào thức ăn, tè vào bia của khách là những việc anh chàng phục vụ này làm để giải tỏa bức xúc và chia sẻ với cộng đồng mạng.


 


Gần đây trên diễn đàn Voz đã xuất hiện một topic khá thu hút người xem, ngay từ tiêu đề: “Nhổ nước bọt vào thức ăn, đi tiểu vào bia của khách hàng” do một thành viên chia sẻ. Được biết hiện tại chủ topic đang làm chân chạy bàn cho một quán nhậu ở Thủ Đức. Công việc làm cho quán lẩu dê được 3 tháng, từ 15h đến 23h mà lương lậu chưa được 2 triệu rưỡi mà rất cực nên đôi khi đâm ra ức chế. Cũng theo người này chia sẻ thì nghề này chủ yếu sống bằng tiền boa của khách mà thôi.

 Chia sẻ của anh chàng có lẽ được viết ra khi đang bức xúc và có phần hả hê vì "trả thù" được vị khách hàng kia. Nhưng những hành động đó là không thể chấp nhận hay biện minh được. Cộng đồng mạng cũng ngay lập tức"ném đá" tập thể trước câu chuyện này và hầu hết đều cho rằng cách cư xử đó là không có học, không phải là cách làm đúng đắn của một người phục vụ với khách hàng của mình. 

 

Tâm sự và những việc làm "khó đỡ" của chủ topic

chào các thím, kể cho các thím nghe cái này dzui lắm nè, em đang là nhân viên chạy bàn cho một quán nhậu ở đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức. Ông bà già mỗi tháng gửi lên có 3 chai à, đóng tiền nhà tiền điện xong hết sạch rùi chứ nói gì đến tiền đú đởn ăn chơi với bạn bè, nên em quyết định đi làm thêm

và cho đến nay em đã làm cho quán lẩu dê được 3 tháng, làm từ 15h đến 23h mà lương lậu chưa được 2 chai rưỡi mà làm thì cực như chó , chủ yếu sống bằng tiền boa của các chú cao to đen hôi thôi ạ 

làm nhiều, cực và lương ít nên đôi khi đâm ra ức chế, nhớ hôm bữa có cha già với mấy bợm nhậu của ổng ghé quán kêu nồi lẩu dê, thấy mấy lão ngồi chém gió khí thế lắm chắc mẩm bóp tiền của mấy lão cũng rất đầy đặn, thế nên em ra mồi điếu thuốc cho lão và cái mặt thì như thế này  mong lão boa cho vài xị, cuối cùng lão nhét vào tay em đúng 20 ngàn 

bực cả mềnh, sau đó lão kêu thêm một suất vú dê nướng, cơ hội để em trả thù là đây, trước khi bưng đồ ăn ra cho lão em tranh thủ nhổ một bãi nước bọt vào dĩa, rùi móc shit mũi trét vào luôn , thấy lão ăn ngon lành mà em ko nhịn cười được

Lần sau nữa, lại có một đám sinh viên ra quán chơi, thấy mặt mũi chúng nó cũng sáng láng, đi toàn xe ngon, có đứa còn cầm iphone, gato vãi... mình bằng tuổi chúng nó mà éo được vậy, thế là trốn vào nhà vệ sinh xxx vào bia của chúng nó xong bưng ra như ko có chuyện gì, khỏi phải nói bia tươi mà trộn nước xxx vừa thơm vừa dinh dưỡng nhé

à, và còn vô số chuyện em móc xxx xong rồi dùng tay bóc thịt cho khách, mì sợi nhét vô xxx để có mùi thơm phưng phức, ở quán ko chỉ có mình em có hành động như vậy mà hầu như thèng nào cũng làm, âu cũng là bài học cho những kẻ dám bỏ tiền đi nhậu mà lại keo kiệt bủn xỉn ko chịu boa cho nhân viên 

Rất nhiều "gạch đá" được dành cho anh chàng phục vụ bàn này sau câu chuyện được chia sẻ

Hầu hết đều rất bức xúc trước cách hành xử và suy nghĩ của người lập topic

Có thể đây chỉ là một  trò "cạnh tranh không lành mạnh", để  "dìm hàng" đối thủ

Có ý kiến cho rằng đây chỉ là một chủ đề được "bịa đặt"

 

Mời bạn đọc xem thêm những bài viết trong chuyên mục mới của TechZ: Cộng đồng mạng.


Công Thành