Nhịp sống số

Chợ ngoại tệ "chui" lớn nhất Hà Nội vẫn tấp nập bất chấp án phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD

Chợ ngoại tệ

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng - đó là trường hợp của anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi), làm nghề thợ điện, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Anh Rê, đồng thời, cũng bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng đã đổi được.

Vi phạm của anh thợ điện được chỉ rõ trong quyết định xử phạt: “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”. Trao đổi với báo chí, anh Rê nói: "Tôi không ngờ số tiền nộp phạt lại lớn như vậy". Anh Rê cho biết, anh làm nghề lắp đồng hồ điện với thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng, là trụ cột trong gia đình có vợ và 2 con nhỏ.

Câu chuyện về anh thợ điện ở Cần Thơ bị xử phạt số tiền lớn khi đi đổi ngoại tệ đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhiều người dân nói với PV Báo Lao Động, họ rất sốc trước thông tin đổi đôla Mỹ bị phạt 90 triệu đồng. Bởi trước giờ, chuyện đổi tiền diễn ra như cơm bữa.

Cách Cần Thơ gần 2.000km, phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội),  con phố dài hơn 200m với hàng chục cửa hàng mua bán vàng bạc, được nhiều người đặt cho biệt danh chợ ngoại tệ "chui" lớn nhất Thủ đô.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện phòng Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hà Nội khẳng định, tại phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) không có bất kỳ cơ sở, địa chỉ nào đủ điều kiện để  giao dịch, trao đổi ngoại tệ. Người dân đến đây tiến hành giao dịch và chủ cơ sở giao dịch ngoại tệ là vi phạm pháp luật.

Trên thực tế, tại khu phố này, cảnh mua bán ngoại tệ vẫn đang diễn ra tấp nập mỗi ngày, trở thành điều đương nhiên, nhiều năm nay.

Nườm nượp cảnh giao dịch ngoại tệ tại các cửa hàng trên phố Hà Trung.

Sáng 24.10, các cửa hàng vàng bạc trên Hà Trung nhộn nhịp với hàng trăm lượt khách ra vào. Chủ yếu là mua và đổi ngoại tệ.

Bên trong một tiệm vàng, người đàn ông đem 2.000 USD tới đổi. Chỉ sau vài giây bấm máy tính, chủ tiệm nhanh chóng báo giá “1 USD hôm nay đổi được 23.440 đồng. Đổi 2.000 USD thì được 46,8 triệu đồng”.

Tại một cửa hàng khác, chủ tiệm vàng nhiệt tình tư vấn cho khách “Đô hôm nay bên anh mua vào 23.345 đồng. Cao hơn tại các ngân hàng là cái chắc".

Phía ngoài, một khách hàng vừa giao dịch thành công cho biết: “Tôi vừa đổi 200 USD được 4 triệu 670 nghìn đồng”. Người này cho biết đến đây bán đô vì được giá cao hơn khi bán tại các Ngân hàng Thương mại.

Tại một cửa hàng khác, chúng tôi ghi nhận cảnh một người đàn ông giao dịch mua vào 45.000 USD với giá 23.347 đồng 1 USD.

Bảng niêm yết giá các loại ngoại tệ tại một cửa hàng.

Không chỉ đổi USD, các tiệm vàng ở đây cũng mua bán ngoại tệ của nhiều nước khác như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản… Tỷ giá đồng ngoại tệ của các nước được trưng ngay phía ngoài để khách dễ dàng tham khảo. Hoạt động giao dịch, trao đổi ngoại tệ tại khu vực này diễn ra tấp nập từ sáng sớm đến tối khuya.

Tại một số tuyến phố khác của quận Hoàn Kiếm như Đinh Lễ, Mã Mây, Hàng Bạc, nhiều "cò ngoại tệ", "cò đô la" túc trực, sẵn sàng đổi tiền cho khách khi có nhu cầu.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chia sẻ: "Việc giao dịch, mua bán ngoại tệ tại phố Hà Trung thì không phải là chúng tôi không biết. Nhưng nó ở mức độ nào cũng như công tác quản lý, kiểm tra xử lý cụ thể ra sao thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo Lao Động trong một buổi làm việc trực tiếp".

Theo Lao Động

 

Bị phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD ở tiệm vàng

(Techz.vn) Người bị phạt là một thợ điện ở Cần Thơ, lương tháng 4 triệu đồng, được người thân cho tờ 100 USD.