Thiết bị công nghệ

Cảnh sát San Francisco – Không có vụ án mất nguyên mẫu iPhone 5

Cảnh sát San Francisco – Không có vụ án mất nguyên mẫu iPhone 5

Như tin đã đăng trước đó, một nhân viên của Apple đã để mất nguyên mẫu chiếc iPhone 5 của mình tại quán bar Cava 22 ở thành phố San Francisco (SF), Mỹ. Nay, nhiều khả năng tin đó chỉ là “tin vịt”.

Trước đó CNET báo cáo từ một nguồn tin dấu tên cho biết, một nhân viên Apple đã đánh mất mẫu thử nghiệm iPhone 5 tại quán bar ở San Francisco, cảnh sát khu vực này đã giúp Apple theo dõi và xác định nhà của một người đàn ông trong thành phố để hỏi một số điều liên quan. Đây quả là một tin khá hài hước khi mà năm ngoái, nguyên mẫu iPhone 4 cũng bị mất tại một quán bar vài tháng trước khi sản phẩm chính thức được giới thiệu.
 
 

Tuy nhiên, tờ SF Weekly vừa đăng tải báo cáo của người phát ngôn Sở Cảnh sát San Francisco, SFPD, rằng không có hồ sơ nào lưu trữ việc họ thực hiện điều tra. Nếu cảnh sát SF đến nhà người đàn ông này để đưa ra câu hỏi về nguyên mẫu iPhone 5 bị mất, chắc chắn ở họ sẽ lưu lại hồ sơ này.
 
 
 
Một giả thuyết đưa ra cho rằng có thể cảnh sát SF đã cẩu thả không ghi lại hồ sơ vụ việc hoặc cũng có thể không xảy ra vụ mất cắp này. Có lẽ, điều dễ xảy ra nhất chính là điều thứ 2, bởi lẽ khi mà một nguyên mẫu iPhone 5 được lộ ra bên ngoài, ít nhất phải có một hình ảnh về nguyên mẫu này ngay từ bây giờ. Tất nhiên, cũng có giả thuyết rằng Apple vốn có lực lượng an ninh của riêng mình trong lần điều tra vụ nguyên mẫu iPhone 4 bị mất cắp, do đó điều đầu tiên cũng có thể xảy ra.
 
 
 
Một câu chuyện đáng chú ý từ SF Weekly cho biết, Apple có thể đã đóng vai SFPD trong việc tìm kiếm nguyên mẫu iPhone 5 bị mất của mình. Bài báo đã trích dẫn nội dung phỏng vấn Sergio Calderon, người đàn ông được cho là lấy chiếc nguyên mẫu iPhone 5 này. Theo Sergio thì vào khoảng 6 giờ chiều, bốn người đàn ông và hai phụ nữ mang một số loại phù hiệu có mặt tại cửa nhà ông nói rằng mình đến từ Sở Cảnh sát San Francisco và hỏi về việc có phải ông là người đã xuất hiện tại Cava 22 cuối tuần vừa qua. Họ nói rằng đã phát hiện nguyên mẫu chiếc iPhone 5 của mình tại nhà của ông thông qua hệ thống định vị GPS.
 
 
 
Sau đó, Sergio đã cho phép họ tìm kiếm nhà và xe của mình và thậm chí là anh còn phải trả lời về việc họ cho rằng anh là người nhập cư trái phép, mặc dù Sergio là một người Mỹ. Một trong những người đã liên hệ với Sergio và cho biết rằng anh sẽ trả được tiền nếu anh giao nộp thiết bị nói trên. Sau khi nhận diện, Sergio nhận ra người đàn ông đó là Anthony Colon, một nhân viên điều tra cao cấp của Apple thông qua trang LinkedIn.
 
 
 
Liệu có đúng là nguyên mẫu iPhone 5 bị đánh cắp, nhưng nếu đúng chuyện khám xét nhà Sergio xảy ra thì phải chăng các nhân viên an ninh của Apple đã thực hiện một hành động như là một cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.
 
 
Tiến Thiều
 

Nguồn link: http://www.intomobile.com/2011/09/02/sf-police-there-no-missing-iphone-5-prototype/