Nhịp sống số

Facebook bị chặn – Nên mừng nhiều hơn lo

Facebook bị chặn – Nên mừng nhiều hơn lo

Việc mạng xã hội lớn nhất hành tin bị chặn (hoặc do trục trặc nào đó) có lẽ sẽ đem đến nhiều tín hiệu vui cho cuộc sống của chúng ta hơn là cứ ngồi đó mà kêu ca.

Trong vài ngày trở lại đây thì có lẽ chủ để HOT nhất trên Internet chính là việc Facebook trở nên khó đăng nhập hơn bao giờ hết. Người dùng dịch vụ của các nhà cung cấp mạng như VNPT, FPT hay Viettel đồng loạt “kêu than” trên các diễn đàn công nghệ. Không rõ có sự can thiệp “ngăn sông cấm chợ” nào không, nhưng rõ ràng việc Facebook không vào được là một sự thực.

Tất nhiên, có CẦU ắt sẽ có CUNG, người người kêu than, tìm mọi cách để lên “thiên đường” Facebook thì cũng sẽ có những “cao thủ” tìm ra cách lách tường lửa và vì thế, hàng loạt website, blog, diễn đàn đều đưa ra những hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ với nhiều cách khác nhau. Có thể kể ra các cách chính và phổ biến như : Đổi DNS, đổi file host, dùng Ultrasuft, hay cài thêm add-on trên các trình duyệt, đổi IP và vô số các cách khác, miễn sao thỏa mãn nhu cầu dùng mạng xã hội Facebook của mọi người.

Tại sao Facebook lại có sức hấp dẫn đến vậy? Người ta sẵn sàng bỏ hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để “lướt” Facebook, đăng status thì ít mà chủ yếu đi xem ảnh hotgirl, đọc tin ở các diễn đàn, các trang Fanpage của các tờ báo hay chỉ đơn giản là vào Facebook như một thói quen vô thức. Thử tưởng tượng nếu bỗng nhiên cuộc sống của chúng ta không có Facebook thì sẽ ra sao? Hãy trở về thời điểm cách đây khoảng 6 năm để tìm câu trả lời.

Thời kỳ không Facebook

Nếu nói 6 năm trước là thời kỳ không có Facebook thì cũng không chính xác lắm, bởi lẽ mạng xã hội này được Mark Zuckerberg sáng lập từ năm 2004 (tức là cách đây đã gần 10 năm). Nhưng khi ấy ở Việt Nam hầu như rất ít, nếu không muốn khẳng định là không có ai biết đến hay sử dụng mạng xã hội Facebook. Khi ấy, mạng xã hội chỉ là Yahoo Blog, giao tiếp mạng thì là Yahoo Messenger. Đời sống Internet ở Việt Nam khi ấy cũng khá phong phú với các game online được phổ biến như Boom; MU; Võ lâm truyền kỳ… nhưng Facebook thì tuyệt nhiên không được nhắc đến.

Đã xa rồi cái thời Yahoo là dịch vụ HOT

Thời đó điện thoại di động là một thứ gì đó xa xỉ với giới trẻ nói chung và học sinh – sinh viên nói riêng. Mỗi  khi có hội họp gì, cách thức liên lạc nhanh nhất vẫn là gọi điện thoại bàn hoặc chạy sang gặp nhau và nói trực tiếp, chứ lấy đâu ra di động mà nhắn tin. Không phủ nhận sự khó chịu, bực tức khi đến hẹn mà không thấy bạn bè mình đâu, cũng không thể liên lạc được trực tiếp khi đó. Nhưng chính sự thiếu thốn công nghệ ấy lại đem con người ta xích lại gần nhau hơn.

Tụ tập đúng kiểu sinh viên - thời chưa có Facebook

Nếu rủ đi cà phê, tụ tập hội hè, bóng bánh thì kiểu gì đến giờ cũng sẽ có mặt đông đủ, và tất nhiên, tập trung tối đa vào “chuyên môn”, đi cà phê là uống cà phê và chuyện trò “chém gió”, đi đá bóng là đá bóng, ăn là ăn.

 Còn bây giờ thì sao?

Kỷ nguyên của Facebook

 Sự ra đời của Facebook làm thay đổi tất cả những chuyện tưởng như hiển nhiên ở trên. Có thể tạm thời lấy mốc năm 2008 là thời điêm Facebook xâm nhập Việt Nam, đó cũng chính là thời điểm tôi sử dụng Facebook, theo đúng trào lưu của đám bạn. Kể từ đó, cuộc sống của giới trẻ cũng có nhiều thay đổi, với sự xâm nhập, len lỏi của Facebook vào từng ngõ ngách, các hoạt động đời thường hàng ngày.

Các cấp độ tiến hóa của con người

Hẹn hò bây giờ ư? Đơn giản là lên Facebook, viết đôi dòng thông báo, tag người cần liên lạc vào, hoặc riêng tư hơn thì vào Facebook Messages. Gặp chuyện buồn hay vui, thói quen sẽ đưa bạn lên Facebook, viết status về cảm xúc của bản thân. Facebook như một cuốn sổ nhật ký của giới trẻ, mọi sự kiện liên quan đến đời sống hàng ngày để được chủ nhân đăng tải một cách đầy đủ, tự nguyện và nhanh chóng. Facebook không ra lệnh, không ép buộc, nhưng người dùng vẫn “khai tuốt tuồn tuột” những gì diễn ra với mình.

Mona Lisa phiên bản Facebook

Viêc Facebook bành trướng và phổ biến rộng rãi trên cộng đồng mạng làm dấy lên những hệ quả cả tốt lẫn xấu

Điểm tốt:

Không thể phủ nhận Facebook đang làm rất tốt công việc của một mạng xã hội, chia sẻ nhanh, kết nối con người tốt (nhưng chỉ là kết nổi ảo – bản chất của một dịch vụ Internet). Có thể lấy ví dụ như:

Một ví dụ điển hình cho sự thay đổi đời sống từ khi có Facebook - cách thức đưa tin trực tiếp qua mạng xã hội

Một ưu điểm nữa từ  sự phổ biến của Facebook là cộng đồng mạng đã nhanh chóng khai thác tính trực quan và tương tác mạnh mẽ của nó để kinh doanh. Hàng loạt các shop thời trang, công nghệ, mua bán được mở, thông qua các tài khoản Facebook. Người dùng quan tâm chỉ việc Like Page để nhận thông tin, check hàng và đặt mua. Giao dịch đơn giản, hỏi thăm về sản phẩm và nhận câu trả lời từ chủ shop (chủ trang Facebook đó) nhanh gọn không khác gì đi mua hàng trực tiếp. Điều này thực sự rất thích hợp với đời sống ngày nay, khi mà con người luôn bận bịu với công việc, cố định thời gian ở công sở, khó có lúc nào rảnh đề mà tự mình lang thang, shopping.

 

Kinh doanh Online là một cách tận dụng ưu điểm của mạng xã hội

Điểm không tốt: (nếu không muốn nói là xấu, rất xấu)

Facebook kết nối nhanh, có sức lan tỏa mạnh là điều không thể chối cãi, nhưng chính những ưu điểm đó lại đem đến những mặt tiêu cực trong quá trình sử dụng.

-         Làm giảm khả năng giao tiếp thực tế:

Bởi đơn giản, những gì cần nói, bạn có thể truyền tải qua vài dòng chia sẻ, câu bình luận trên Facebook mà không cần phải ra mặt. Thế mới có chuyện, trên Facebook thì “chém” như đúng rồi, nhưng khi gặp thực tế  thì chính người ấy lại “ngậm hột thị”.

Một ví dụ nữa, khi tụ tập bạn bè trà chanh, cà phê, hoặc nhất là đi ăn uống nhà hàng khách sạn, việc đầu tiên các bạn trẻ làm là gì? Chắc bạn cũng có thể trả lời được, rút điện thoại, làm vài pose chụp đồ ăn, dính thêm khuôn mặt của mình vào, tải lên Facebook. Những người bạn còn lại trong nhóm thì vào Like ảnh và “trò chuyện” rôm rả qua các dòng bình luận còn hơn là nói trực tiêp với nhau.

Hình ảnh bạn bè tụ tập XƯA - NAY

 

-         Tạo ra “tập đoàn” hotgirl, hotboy và cả…hotgay

Chụp ảnh "tự sướng" để nổi tiếng

Trào lưu post ảnh cute, “ảo tung chảo” đã có từ thời Yahoo Blog nhưng phải đến khi kết hợp với Facebook nó đã được nâng tầm cao mới, với sức công phá tàn bạo hơn rất nhiều. Người người post ảnh, nhà nhà post ảnh. Trang điểm chút chút, chọn góc máy đẹp, chu mỏ, trợn mắt, phồng mồm… miễn sao tạo được vẻ mặt cute nhất, “vừa gợi tình , vừa gợi đòn thì càng tốt”. Nhưng như thế vẫn còn chấp nhận được, chứ các bạn trẻ bây giờ đã “hung hãn và nguy hiểm” hơn rất nhiều.

2 trong số các "idol" được tạo ra từ Facebook

Để có thể nổi tiếng, được nhiều người biết đến, hay đơn giản chỉ là chơi ngông, các kiều nữ, kiều nam, kiều gay, không ngần ngại post ảnh nhạy cảm, khoe tất cả “của nải” trên người. Nữ thì khoe “vòng 1, vòng 3”, nam thì khoe bạn gái trong tư thế nhạy cảm…blah, blah.. muôn hình vạn trnạg kiểu khoe. Thực sự làm “ô nhiễm” môi trường mạng xã hội bằng những hình ảnh “hấp diêm” thị giác.

Không hiếm trường hợp tung cả ảnh "nóng" của mình và bạn gái lên Facebook

 

-         Câu like rẻ tiền

“Một Like = 1 gạch; 1 Share = 100 quả đấm” hay “bạn tiếc gì 1 Like” là những câu phổ biến được các diễn đàn, người dùng sử dụng để nhằm mục đích “câu Like” từ các chủ tài khoản Facebook khác. Việc lấy những hình ảnh đau thương, dựa trên sự kiện nóng của dư luận hay cá nhân vật nổi tiếng để “dụ” các thành viên trong fanpage, bạn bè, cộng đồng mạng Like & Share không còn hiếm gặp nữa.

Trò câu like rẻ tiền thường thấy

-     Bị cầm tù vì chính mạng xã hội


Sáng đến cơ quan, trước khi làm việc phải duyệt qua Facebook xem có thông tin gì không. Nghỉ trưa cũng phải vào Facebook. Tối về nhà thì chắc chắn 100% cũng lại Facebook để trò chuyện với bạn bè, xem ảnh ọt của các hotgirl, đọc thông tin từ các FanPage mà mình quan tâm... Dần dần cuộc sống của chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào Facebook cả trong công việc và giải trí. Phụ thuộc cuộc đời THỰC và một mạng xã hội ẢO, chúng ta đang tự "cầm tù" mình với Facebook. 

   Facebook và 9 tác hại chính:

- Hao pin

- Tốn tiền điện

- Tốn tiền mạng

- Mất bản chất: Nặng về chém gió

- Lười học do ham online

Nghiện Facebook dễ gây nên những hậu quả nghiêm trọng

- Tốn thời gian

- Hao tổn sức khỏe

- Giảm sút nhan sắc (thức đêm lướt Facbook nhiều)

- Mắc bệnh tim mạch ( hụt hẫng sự khác biệt giữa Quan hệ trên Facebook và ngoài đời)

Tranh biếm họa về thói quen cập nhật trạng thái trên Facebook

Tạm kết

Có lẽ việc Facebook khó đăng nhập trong những ngày trở lại đây chỉ là do sự bảo trì, nâng cấp hệ thống toàn cầu đã gây nên các trục trặc nho nhỏ. Và cùng với việc tính năng mới, cho phép người dùng chèn ảnh vào comment được ra mắt sáng 20-6, thì Facebook vẫn sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Like hay DisLike là quyền của bạn. Hãy dùng Facebook một cách chủ động.

Bài viết chỉ dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả nhân dịp Facebook trở nên khó vào và trước các tin đồn về việc mạng xã hội này sẽ bị chặn triệt để trong thời gian tới. Chắc hẳn Facebook vẫn sẽ tồn tại và phát triển ở Việt Nam, các trào lưu thì cũng vì thế mà đổi mới, nở rộ hơn nữa, cả về mặt tốt hay xấu. Nhưng có lẽ một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy chán ngấy Facebook và “mong ước kỷ niệm xưa”, muốn quay về thời mà mạng xã hội ẢO chưa tồn tại, để con người xích lại gần nhau hơn, giao tiếp trong một xã hội THẬT hơn.

Xem thêm: "Vì sao bạn nên bỏ Facebook?"